Nuôi "con tu hú" để vợ tìm chồng mới
Phiên ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Tú và chị Phan Thị Như Hoa diễn ra nhanh gọn, không có tranh chấp tài sản. Chị Như Hoa đã có mối quan hệ mới và có khả năng tái hôn, trong khi anh Tú muốn nuôi con trai 10 tuổi. Tòa quyết định giao con cho anh Tú. Sau phiên tòa, anh Tú dẫn con đi ăn gà rán, trong khi một người chị họ của anh thốt lên về tình huống này. Anh Tú và chị Hoa kết hôn năm 1998 khi anh làm việc tại một xí nghiệp in ấn, còn chị Hoa là đồng nghiệp văn phòng, và từng có nhiều điều tiếng về mối quan hệ của họ.
Chuyện tình của chị Hoa với con trai sếp được biết đến rộng rãi, kể cả việc gia đình ngăn cấm và anh chàng này đã lấy vợ, sống ở nước ngoài, để lại chị Hoa giải quyết hậu quả. Dù vậy, anh Tú, người yêu thầm chị lâu nay, vẫn chấp nhận tất cả. Sau khi cưới, anh Tú hết lòng chăm sóc gia đình, trở thành người chồng lý tưởng và đón chào con trai đầu lòng, bé Nguyễn Tú Nguyên, vào năm 2001. Anh dành trọn tình yêu cho con và làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình. Tuy nhiên, khi Nguyên 5 tuổi, anh Tú phát hiện con không cùng nhóm máu với mình và xét nghiệm ADN khẳng định điều này. Hỏi ra, chị Hoa thừa nhận đã có một lần quay lại với người yêu cũ trước khi kết hôn.
Sau khi anh ta về Úc, chị phát hiện mình có thai nhưng không rõ bé Nguyên là con của ai, khiến chị lo lắng. Anh Tú cảm thấy đau khổ vì sự phản bội của vợ và sự không chắc chắn về đứa trẻ. Sau hai tháng sống ly thân, vì vẫn còn tình yêu và không dễ từ bỏ đứa bé, anh đã tha thứ và quyết định cùng vợ xây dựng lại tổ ấm. Dù không còn như trước, anh vẫn yêu thương và chăm sóc bé Nguyên mà không tiết lộ thân phận thực sự. Anh hy vọng rằng một đứa con chung sẽ gắn kết gia đình hơn. Tuy nhiên, sau ba năm chờ đợi, họ phát hiện anh khó có khả năng làm cha do lượng tinh trùng quá ít.
Chị Hoa, chưa từng yêu chồng, sống cuộc đời vui vẻ bên bạn bè và các cuộc hẹn hò, trong khi anh Tú tận tâm chăm sóc gia đình. Sau khi biết nhiều điều không tốt về vợ từ một người bạn, mâu thuẫn giữa họ ngày càng gia tăng. Đến giữa năm 2011, chị quyết định ly hôn để kết hôn với một Việt kiều đã theo đuổi chị lâu nay, và dự định sang Canada. Khi anh Tú hỏi về con trai Nguyên, chị Hoa thản nhiên nói sẽ gửi về quê cho dì Út nuôi và hàng tháng gửi tiền trợ cấp.
Cuối cùng, anh Tú nhận ra mình đã dành tình yêu cho một người phụ nữ vô cảm. Trong thời gian ly thân, chị Hoa sống với người tình, còn cậu bé Nguyên về quê với dì, để lại anh Tú đơn độc trong căn nhà lạnh lẽo. Nỗi đau mất gia đình và nhớ con luôn ám ảnh anh. Sau một tháng, anh Tú quyết định thăm con ở Bình Thuận. Nguyên ôm chặt anh và khóc, trách ba mẹ bỏ rơi mình. Cuối cùng, gần ngày ly hôn, anh Tú quyết định nhận nuôi Nguyên, bất chấp sự ngạc nhiên của mọi người, vì anh không nỡ xa con, đã yêu thương bé như con đẻ.
Cậu bé Nguyên, mặc dù biết anh Tú không phải cha ruột, vẫn chọn sống với anh. Điều này dẫn đến phán quyết tại phiên tòa diễn ra gần hai năm trước. Gặp lại sau đó, người chị họ của anh Tú cho biết hai cha con vẫn sống cùng nhau, anh Tú chăm sóc và yêu thương Nguyên như con đẻ.
Source: https://afamily.vn/nuoi-con-tu-hu-cho-vo-lay-chong-moi-20121104114235516.chn